Dấu xưa (Nguyễn Minh Tâm) (11/08/2021)
DẤU XƯA
.jpg)
Nguyễn Minh Tâm
Thu ơi sao vội vàng xa
Để đông hiu hắt tràn qua chốn này
Dấu xưa rêu đã phủ dày
Người xưa đã bỏ thu gầy nét xưa
Vợi vời những gió cùng mưa
Đò xưa lỗi hẹn - bến xưa lỡ làng
Chèo xưa khỏa nhịp - dã tràng
Uổng công xe cát - bẽ bàng thu trôi
Bến buồn lặng ngắm chiều rơi
Nghe da diết nhớ khoảng trời thu xa.
N.M.T
_________
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm
ĐT: 0902.060.466
ĐC: P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: