DI VẬT NHẬT KÝ

Đặng Vương Hưng
Chỉ là trang giấy mỏng manh
Nhạt nhòa nét chữ... chiến tranh xa rồi
Chỉ là cuốn sổ cũ thôi
Mà như sống lại một thời chưa xa
Hình như vang tiếng ông cha
Từ trong khói lửa bước ra chiến hào?
Hình như có cả máu đào
Mồ hôi nước mắt thấm vào quanh ta?
Ai nằm lại chiến trường xa
Ai không về nữa mẹ già ngóng trông?
Như là có lửa bên trong
Như là sông suối chảy dòng mát xanh...
Chỉ là trang giấy mỏng manh
Mà bao hồn lính hóa thành núi sông!
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com