CHÙM THƠ LỤC BÁT 4 CÂU
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
1.
Cách ly mà chẳng cách ly
Mạng internet chân đi khắp miền
Lên cõi Phật, về cõi tiên
Tha hồ chém gió vo viên thằng đời.
2.
Cô vi chẳng có chân tay
Quân đông như kiến ăn mày tứ phương
Đến đâu là bãi chiến trường
Ác nhân Vũ Hán khôn lường người ơi.
3.
Vi rút biến hóa khôn lường
Cửa cài tiệt nọc con đường chúng đi
Yêu nước thì phải cách ly
Xểnh ra một phút bỏ đi một đời.
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội