Về chùa Sử (Huy Hồng) (16/07/2021)
VỀ CHÙA SỬ

Huy Hồng
Tôi về giữa buổi nắng mai
Nghe chuông thủng thỉnh bên tai dội vào
Nơi đây hạt nắng nao nao
Vít cành chim hót xôn xao mái chùa
Bên hiên khói thuốc lào chua
Rộn vang tiếng mõ, chuông chùa tụng kinh
Tiếng chuông hay tiếng lòng mình
Thắp hương làn khói ấm tình làng quê
Hỏi ai quên được lối về?
Tiếng chuông chùa Sử say mê lòng người.
H.H
_________
Tác giả: Huy Hồng (Nguyễn Huy Hồng)
ĐT: 0913.506.719
Email: honganh_ jsc@yahoo.com.vn
ĐC: Số 123/14 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: