Mùa hè nhớ mẹ (Đỗ Duy Ninh) (13/07/2021)
MÙA HÈ NHỚ MẸ

Đỗ Duy Ninh
Vải thiều ra rả tiếng ve
Mây trời rạo rực tiết hè đã sang
Làng quê mùa vụ rộn ràng
Cánh cò chấp chơí, lúa vàng trĩu bông
Mẹ ta phơi nắng ngoài đồng
Tay liềm gặt lúa, lưng còng oằn vai
Biết là trông cậy vào ai
Bụi trần mưa nắng, bạc phai mái đầu
Thân cò ruộng cạn đồng sâu
Mỏi mòn năm tháng, quặn đau ruột tằm
Trước thềm khung cửa tháng năm
Đắng cay qúa khứ, lệ thầm rơi rơi
Chói chang cái nóng hè oi
Càng thương nhớ mẹ một thời gian nan.
Đ.D.N
________
Tác giả: Đỗ Duy Ninh
ĐT: 0369.379.998
Email: dovanninh52socson@gmail.com
Đ.C : Xuân Tảo, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: