NGHẸN LÒNG NỢ MẸ NÀNG DÂU

Phạm Luyến
Mẹ ơi đừng rấm cau trầu
Con đành nợ mẹ nàng dâu, nếp nhà
Khấu đầu tạ lỗi mẹ cha
Con giờ méo mó chẳng ra hồn người
Da cam di họa mấy đời
Sinh con đẻ cháu tội trời sao đang
Cúi xin cam phận bẽ bàng
Thôi thì vui với xóm làng gần xa
Dẫu không một tiếng gọi "bà"
Còn hơn khổ cả người ta lẫn mình
Ngỡ rằng sau cuộc chiến chinh
Con về trọn hiếu vẹn tình khát mong
Đâu ngờ kiếp phận long đong
Mẹ sao không khóc cho lòng con vơi
Nghẹn lòng con gọi mẹ ơi
Cho con nợ mẹ một đời... nàng dâu
Chiến tranh hằn vết thương đau...
P.L
Tác giả: Phạm Luyến