RƯỢU TRI ÂM
(Quý tặng nhà văn Đặng Văn Sinh).
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Rưng rưng nâng lấy chén tình
Tài hoa bút lực “lời bình” ruột gan
Cái “ngông” dựng tứ thơ “gàn”
Tri âm còn một tiếng đàn Bá Nha
Người đâu moi tận hồn ta
Men lên mặt giấy nung già cuộc chơi
Rót ra từng chén rượu đời
Uống say cơn tỉnh “cho trời đất ghen”
Người ơi!
Inh ỏi trống kèn
Hun không sáng nổi ngọn đèn hắt hiu
Nhung nhăng trong mớ chạc chìu
Văn chương tụng niệm liu riu chiều tàn
Lắng tai từng tiếng tơ đàn
Khẩy lên từng nhịp nồng nàn thế nhân
Quẳng đi cái bả phù vân
Câu thơ thắt ruột mấy vần buộc nhau
Lặng yên nhìn trước, ngó sau
Còn ai ai nữa nát nhàu ruột gan?
Rượu cay rót tự tâm can
Câu thơ ngâm ngẩm còn ran rát đời.
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội