Núi Non Nước (Phạm Ngọc Khảnh) (17/06/2021)
NÚI NON NƯỚC

(Ảnh mạng để minh họa)
Phạm Ngọc Khảnh
Chênh vênh Dục Thúy mãi còn
Cỏ cây, hoa lá, chon von bến bờ …
Nhân gian bao thuở đề thơ
Nét xưa hồn vọng tỏ mờ còn đây.
Khắc vào đá rợp nhành cây
Những dòng tâm tưởng, giãi bày nước non.
Núi soi bóng dáng khuyết mòn
Hình chim trả tắm gội hồn, gió lay
Nước non, Non Nước xưa – nay
Địa linh, nhân kiệt … đắm say lòng người.
P.N.K
_________
ĐC: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: