MÈO ƠI
.gif)
Phạm Tự
Tháng xui... bị mất chú Mèo
Bỗng dưng cảm thấy "đời nghèo" buồn lênh
Thời gian hờ hững chông chênh
Phòng đơn trống vắng gập ghềnh vào ra!
Mèo ơi! Sao lỡ bỏ ta
Từ nay cách biệt xót xa ngậm ngùi
Nỗi buồn héo hắt chẳng vơi
Hao gầy kỷ niệm một thời bên nhau!
Giờ này Meo ở... nơi đâu
Cố mà thoát lối... hãy mau trở về?
Bữa ăn giấc ngủ buồn ghê
Mỗi khi làm về ngơ ngẩn..., Mèo ơi!
Từ hôm mày bỏ ta rồi
Bạn hiền - chú Tít lặng lời... nhịn ăn
Xước lòng cảm thấy thương tâm
Nghĩa tình hôm sớm bao năm xa lìa!
Đêm về thao thức giấc khuya
Ước chi có phép trở về... Meo ơi!
Linh thiêng khấn phật cầu trời
Vận may... mày gặp được người nghĩa nhân!
Nuôi mày đã được bao năm
Giờ đây li biệt nỗi thầm... gần xa!
Phòng đơn lẻ bóng mình ta
Giọt buồn thẩm thấu... nhạt nhoà... Mèo ơi!
P.T
_________
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919.760.699
Email: thcsts@gmail.com