NHỚ LẮM THANH HÀ
.jpg)
Nguyễn Đức Vân
Cách ly ngày rộng đã qua
Tắt cầu Hàn, đến Thanh Hà thăm em
Đường về ngào ngạt hương sen
Ấy ơi...Liên Mạc ổi chen mùa vàng
Chia tay năm cũ lỡ làng
Đò Neo. Covid để càng xa nhau
Vải thiều chính vụ thắm màu
Nơi phố thị nhớ cau trầu quê ta
Ngược xuôi chợ Cháy- Thanh Hà
Đò Bầu, bãi Hệ phù sa đắp bồi
Khẩu trang em giấu nụ cười
Con mắt liếc lại bên người, Ấy ơi
Qua bao chìm nổi một thời
Thanh Xuân thương một khoảng trời quê em !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
655 Lê Thanh Nghị TP Hải Dương