ÁO ĐỎ CHỨNG TỎ...

Đặng Vương Hưng
"Áo đỏ chứng tỏ nhà quê"
Không ham lễ hội cũng mê hầu đồng
Dù cho môi thắm má hồng
Vẫn không che được ruộng đồng dưới chân…
Áo đỏ chứng tỏ... thường dân
Sắc màu gì cũng chẳng cần ra oai
Váy ngắn không che chân dài
Nhà quê giờ cũng điệu đài nước sơn
Áo đỏ chứng tỏ... cô đơn
Muốn người khác để ý hơn đến mình
Không khát yêu cũng thèm tình
Nụ cười, ánh mắt chẳng bình thường đâu
Áo đỏ chứng tỏ... trẻ lâu
Đố ai biết được mai sau thế nào?
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com
|
Đây rồi nông thôn mới. Mình ở thành phố thấy khẩu hiệu: Chung tay xây dựng nông thôn mới.Rồi tin nơi này nơi kia đạt danh hiệu nông thôn mới.Hôm nay đọc được bải thơ cùa nhà thơ Đặng Vương Hưng mới hiểu được thế nào là nông thôn mới. Cảm ơn nhà thơ. |