Thứ hai, 22/06/2026,


Tình hoàng hôn (Trang Nam Anh) (24/03/2021) 
TÌNH HOÀNG HÔN



Trang Nam Anh





Đọc câu lục bát mà say
Ánh chiều rớt xuống sắc mây đã vàng
Gặp đôi mắt biếc mơ màng
Sóng thu tràn ngập ngỡ ngàng lòng ai.

Tưởng rằng cửa đóng then cài
Lá rơi lác đác bên ngoài mái hiên
Ngổn ngang những chuyện ưu phiền
Bâng khuâng duyên lạc mất duyên khó tìm.

Chạnh lòng thấy nhói con tim
Thương phận mình mãi nổi chìm nơi nao?
Ráng chiều tít tắp trên cao
Mây bay phảng phất xôn xao sóng tình.

Chẳng e một mảnh trăng xinh
Sợ câu lục bát khuấy tình hoàng hôn. 


T.N.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
Tác giả: Trang Nam Anh 
ĐT: 0913.211 613
ĐC: Thành phố Hà Nội
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương xuân Dân - luongxuandan 81@gmail.com -  0373197584 -  Minh Tân Kiến Thụy Hải Phòng  (Ngày 25/03/2021 14:09:38)

Đọc bài Tình Hoàng Hôn của Trang nam Anh cảm nhận :ngôn ngữ trong câu "Thương phận mình mãi nổi chìm nơi nao"? luật lục bát ,cũng ý đó đổi thành :Thương mình phận mãi nổi chìm nơi nao nghĩa không thay đổi .tác giả đồng ý không?

Các bài khác: