VỀ HẢI DƯƠNG NHÉ EM

Nguyễn Đức Vân
Đón em về với Hải Dương
Chốt dịch đã gỡ (1) trên đường xóm, thôn...
Ngược xuôi chân vội bước dồn
Hai tuần xa cách bồn chồn nhớ nhau
Cùng đi thăm cánh đồng rau
Phù sa bồi đắp mỡ màu tốt xanh
Kinh Môn bát ngát tỏi, hành
Cẩm Giàng cà rốt, Kim Thành cải, dưa
Gà đồi gáy gọi sớm trưa
Chí Linh thành phố, dịch vừa tràn qua
Chín thương, mười nhớ quê nhà
Chung tay chống dịch, trẻ già gái trai
Tháng ba xuân vẫn còn dài
Ngạt ngào hương bưởi hoa gài tóc em
Thành Đông rực sáng ánh đèn
Ngược lên Phú Lộc chắt men nếp vàng
Mộc miên hoa níu hè sang
Mưa xuân lất phất mùa đang chuyển mùa
Cùng em thăm bến Sông Thưa
Vẳng câu Quan Họ như vừa giao duyên
Đã qua hoạn nạn. Bình yên
Đón em về lại thăm miền Xứ Đông !
Từ 0h ngày 03/03/2021 (*)
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân