Nắng tháng Ba (Thi Trà Thi) (24/02/2021)
NẮNG THÁNG BA

(Ảnh mạng để minh họa)
Thi Trà Thi
Nõn nà cái nắng tháng ba
Cớ sao lại bảo “Rau già cá ươn”?
Hương thơm ngan ngát ngoài vườn
Gió thoang thoảng gió cứ luồn lách bay
Hương đời ai thả mà say?
Như mơ, như thực giữa ngày tháng ba
Hương đòng đòng nếp đồng xa
Quyện thành mùi vị quê nhà nhớ thương !
Dọc ngang trên mọi nẻo đường
Thơm thoang thoảng những vui buồn tháng ba
Chạnh lòng nhớ đến người xa
Không về quê để “rau già cá ươn“ !
T.T.T
_________
Tác giả: Thi Trà Thi (Phú Thọ)
ĐT: 0339.042.258
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: