Cổng làng (Phúc Hữu) (21/02/2021)
CỔNG LÀNG

Phúc Hữu
Trải bao giông tố vũ vần
Vẫn còn đó một chứng nhân giữa đời
Kiếp người năm tháng đầy vơi
Khi tan hợp lúc khóc cười, được thua
Đã say rơm rạ chiêm mùa
Còn thơm ký ức nắng mưa bộn bề
Cổng làng lưu giữ hồn quê
Hèn sang vinh nhục tỉnh mê cởi lòng
Lật lên từ lớp rêu phong
Nét xưa thấm đẫm bao dòng họ nay
Tôi đi qua bấy nhiêu ngày
Lục trong tiềm thức mà say đất làng.
P.H
________
Tác giả: Phúc Hữu
ĐT: 0965.338.176
ĐC: TT An Dương, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: