Xuân sang (Trần Tích Thiện) (12/02/2021)
XUÂN SANG

Trần Tích Thiện
Tình xuân sao quá mong manh
Yêu xuân tôi viết chưa thành câu thơ
Xuân đi không đợi , không chờ
Để thơ tôi cứ vẩn vơ tìm vần
Mặc xuân cứ mãi mãi xuân
Tôi còn vật lộn gian truân cuộc đời
Giờ tôi chẳng phải là tôi
Nhởn nhơ xuân lặng lẽ trôi vô tình
Ngàn năm xuân vẫn lung linh
Trăm năm nào thấy bóng hình tôi đâu.
T.T.T
_________
Nhà thơ: Trần Tích Thiện
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng;
ĐT: 0899.522.188
Email: trantichthien20091945@gmail.com
Địa chỉ: 268 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: