Chùm thơ lục bát 4 câu (Phạm Ngọc Khảnh) (04/02/2021)
Chùm thơ lục bát 4 câu
.jpg)
Phạm Ngọc Khảnh
XOAN ĐÀO
Xoan đào trước ngõ nhà ta
Sớm nay ríu rít như là hội chim
Râm ran tiếng bổng tiếng chìm
Tiếng tràn mặt đất, tiếng in lưng trời
TÌNH XUÂN
Thế là ngày cạn đông qua
Sớm nay đầy đặn mượt mà tình xuân
Gió mưa rồi cũng tạnh dần
Để cho ta với mùa xuân cùng người…
P.N.K
_________
ĐC: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: