TÌNH THƠ..

Đặng Văn Ba
Tình thơ nghe ngọt vị đời
Ru hồn nhân thế chơi vơi đăm ghiền
Hồn thơ tuôn trải triền miên
Thi nhân góp mặt bao miền về đây
Vịnh ngâm tình nghĩa đong đầy
Đàn reo sáo trổi ngất ngây đêm ngày
Bao miền đắm lịm vùi say
Khơi tình trải nghĩa đong đầy tháng năm
Tình thơ sáng tựa trăng rằm
Lão Nông khai hội tiếng tăm vang lừng
Đak Cơ vốn ở núi rừng
Quanh năm suốt tháng trông chừng cọp beo
Chớ khinh phố núi khổ nghèo
Cà phê tốt mượt hoa đeo trĩu cành
Dây tiêu phủ lá tươi xanh
Chim kêu vượn hú trên cành non cao
Mít to xẻ trái ngọt ngào
Thi nhân đã đến ước ao ở hoài
Núi đồi giống tựa thiên thai
Tình thơ rào rạc nào ai sánh bằng
Đ.V.B
Tác giả: Đặng Văn Ba
CLB thơ tình Gia Lai