CẦU THÂN!

Nguyễn Xuân Môn
Thương con gái rượu say yêu
Vừa lòng rể tốt mẹ chiều thuận theo
Đằng trai mừng giấu bớt nghèo
“Giầu”* không dạm ngõ cố đèo cau non
Bàng hoàng quên cả tên... con
Sui gia - Tình cũ... thuở còn chiêm bao
Che lòng ngượng bắt tay chào
Rối tay luống cuống chạm vào... ngày xưa
Ngày tình - Nhân mấy cũng vừa,
chia xa hai nửa thiếu thừa lẫn nhau...
Trẻ chơi trò cuối - Tình đầu
Trách đau anh chịu tủi sầu em mang
Thu xưa chưa liệm lá vàng
Nay mang hỏa táng lỡ làng cầu thân
Duyên đào trót phụ tình xuân
Cúc quỳ xin nở muộn phần dở dang... !
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn