Mùa đông lẻ bóng (Mạc Tường Vi) (05/01/2021)
MÙA ĐÔNG LẺ BÓNG

Mạc Tường Vi
Cuối năm gió lạnh đất trời
Mùa xuân ngàn dặm rồi trôi dần về
Bữa cơm chiều lạnh tái tê
Không gian trở rét lòng nghe trở buồn
Ngón tay gầy ngón tay suôn
Nâng lên tháng chạp gió luồn qua khe
Vai gầy áo mỏng se se
Mùa đan mây tím chở che đàn bà
Tháng năm mòn mỏi đi qua
Mùa đông lẻ bóng... rồi nhoà... nhạt phai.
M.T.V
_________
Nhà thơ: Mạc Tường Vi
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0983.132.392
ĐC: P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: