BẠN BÈ ỚI

Nguyễn lâm Cẩn
Tuổi trời nào có ít chị
Gặp nhau còn được mấy khi nữa mà
Này ông rồi lại này bà
Í a í ới gần xa tự về
Nhớ thời chân đất nón mê
Nhút tương chằm vá theo nghề bút nghiên
Lưỡi cay vị mặn đồng tiền
Ngấm đòn nhận thế xỏ xiên nỗi đời
Giọt sương treo chốn rụng rơi
Đứa theo cánh hạc về trời gió mây
Chỉ còn mấy đứa này đây
Ôm vòng tay ấm những ngày còn không
Chúc nhau một chén rượu nồng
Mười lăm nằm nữa còn trông thấy mình
Se se trời đất thành Vinh
Rưng rưng khoe mắt còn tình còn nhau.
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội