MẸ QUÊ
.jpg)
Đỗ Quang Đạt
Một đời tần tảo sớm chiều
Vì con mẹ gắng mà nhiều đắng cay
Nuôi con mong tháng trông ngày
Cửa nhà lo đủ mẹ nay tuổi già
Gặt về nó mải chợ xa
Việc nhà việc cửa thân già quạnh cô
Dẫu là việc nhỏ việc to
Sân rơm mẻ lúa vẫn chờ mẹ thôi
Nắng mưa vẫn vậy quen rồi
Mớ rau nải chuối nhặt vơi dọn đầy
Ruộng vườn manh mún lâu nay
Sân nào có rộng thóc dày phơi xa
Lộ đường xe cộ luôn qua
Mắt mờ chân chậm thân già lẻ loi
Hoàng hôn bóng ngả cuối trời
Lom khom bóng mẹ chơi vơi chiều vàng .
Tác giả: Đỗ Quang Đạt (Hai Do Quang)