Tiếng chuông ở nghĩa trang Trường Sơn (Nguyễn Quỳnh Anh) (28/11/2020)
TIẾNG CHUÔNG Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

Nguyễn Quỳnh Anh
Tiếng chuông ngân ở Trường Sơn
Quyện cùng hương khói thảo thơm lẽ đời
Trước mồ tôi đứng bồi hồi
Tuổi đôi mươi gió dập vùi, mưa chan
Chiến tranh đắng đót nhân gian
Máu xương nuôi đất, non ngàn chưa yên
Còn bao mộ chưa biết tên
Chuông ngân vang vọng nỗi niềm xót xa
Còn bao hài cốt rừng già
Trường Sơn thăm thẳm biết là có nghe
Thông reo một buổi nắng hè
Tiếng chuông vang vọng chiều tê tái chiều
Nén hương đỏ lễ cầu siêu
Mười nghìn nấm mộ bao chiều nhói đau.
N.Q
_________
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: