Bên mộ cha (Nguyễn Sơn Thủy) (28/11/2020)
BÊN MỘ CHA
.jpg)
Nguyễn Sơn Thủy
Mai nhằm ngày giỗ của cha
Con ra viếng mộ chiều tà cuối năm
Gò cao yên giấc cha nằm
Mắt rơm rớm lệ lòng thăm thẳm buồn
Gió mùa đông bấc từng cơn
Thốc vào ký ức bồn chồn thương cha
Nhớ thời bao cấp xưa xa
Cuộc đời bươn trải bôn ba dãi dầu
Kỹ sư chế tạo vỏ tầu
Đam mê nghiên cứu bạc đầu nắng mưa
Tơ tằm rút ruột sớm trưa
Vợ con vẫn cảnh rau dưa qua ngày
Bấy nhiêu cơ cực đắng cay
Gồng mình cha gánh mong thay đổi đời
Núi cao muốn thử lòng người
Đá mềm chân cứng cổng trời vượt qua
Bây giờ cuộc sống xuân ca
Ăn ngon mặc đẹp nhà nhà khác xưa
Cha ơi biết mấy cho vừa
Mười chín năm ấy như chưa vắng nhà
Quẩn quanh cha vẫn vào ra
Dõi theo đàn cháu hát ca xum vầy
Bên cha mộ vắng chiều nay
Khói nhang nghi ngút đong đầy nhớ thương.
N.S.T
_________
Nhà thơ: Nguyễn Sơn Thủy
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0913.329.124
Đ/C: số 258 Chợ Hàng, Lê Chân, Tp Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: