VIẾNG THĂM LĂNG BÁC

Hồ Đình Bắc
Sáng nay nắng đẹp lung linh
Chúng con cùng đến Ba Đình viếng Cha
Năm mươi năm Bác đi xa
Con về lăng Bác lá hoa vẫy chào
Hàng cây giờ đã vươn cao
Người đông viếng Bác, cờ sao rợp trời
Nhà sàn nơi Bác vẫn ngồi
Nhìn đôi dép lốp từ thời ngày xưa
Vượt rừng bất kể nắng mưa
Đôi chân vạn dặm như chưa nghỉ ngừng
Phòng riêng vắng Bác lệ rưng
Vẫn còn nguyên vẹn đến từng bước chân
Một đời vì nước vì dân
Mong cho đất nước vạn xuân yên bình
Hôm nay con đến Ba Đình
Viếng Lăng, Hà Nội lung linh nắng vàng
H.Đ.B
(2019)
Tác giả: Hồ Đình Bắc
Điện thoại 0912280375