Thứ hai, 22/06/2026,


Một khúc tình quê (Đồng Kế) (29/10/2020) 

 MỘT KHÚC TÌNH QUÊ



Đồng Kế




Rét thêm môi má em hồng
Cải nhà em đã lên ngồng ra hoa
Anh còn lưu lạc miền xa
Để em vò võ quê nhà ngóng trông

Thế là hết cả mùa Đông
Lá trầu là lá trầu không úa vàng
Hình như sắp sửa Xuân sang
Bao nhiêu là bướm bay ngang trước thềm

Nắng từ xóm dưới làng trên
Nắng tràn thung lũng nắng lên núi đồi
Bỗng nhiên em thấy bồi hồi
Cỏ cây nẩy lộc đâm chồi mướt xanh

Sương rơi ướt đẫm đầu cành
Em ngồi mong ngóng trông anh trở về
Hát lên một khúc tình quê
Rộn ràng phơi phới say mê bổng trầm!


Đ.K
 
 
 
 
 
 
 
________
Tác giả: Đồng Kế
ĐT: 0915.303.016
Email: dongke1959nb@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Khanh - khanhthtg@gmail.com - 0368629739 - Hà Nội  (Ngày 02/11/2020 10:57:46)

bài thơ rất hay tràn đầy niềm thương, nỗi nhớ đến khắc khoải của cô gái chờ đợi người yêu.Cùng với cách sử dụng từ ngữ một cách chọn lọc, những hình ảnh gợi tả, gợi cảm, câu thơ đầy sức biểu cảm như:
Cải nhà em đã lên ngồng ra hoa.
Lá trầu là lá trầu không úa vàng...
Bỗng nhiên em thấy bồi hồi
Cỏ cây nảy lộc đâm chồi mướt xanh.
đã nâng giá trị của bài thơ lên rất cao: Chỉ ngắn gọn nhưng rất hàm súc. chúc mừng anh nhé!

Các bài khác: