Tôi còn nợ em (Trần Thị Thơm) (28/10/2020)
TÔI CÒN NỢ EM

Trần Thị Thơm
Một đời em sống bên tôi
Không lời tả nổi ngược xuôi vơi đầy
Từ khi bỏ núi về đây
Em vui cùng biển mỗi ngày mưu sinh
Lắm khi bão gió rập rình
Đôi vai nặng trĩu gồng mình em lo
Bao phen nước cả sóng to
Vững vàng em chống giữ cho yên nhà
Nhiều năm tình chẳng mặn mà
Em gạt nước mắt duyên là trời se
Tôi vui rừng trúc vườn chè
Em buồn giấu cả nắng hè trong tim
Dày công vun đắp kiếm tìm
Xế chiều đã thấy tiếng chim hoà đàn
Em cười hạnh phúc chứa chan
Nhủ lòng, tôi nợ em ngàn lần yêu !
Nợ em ghế đá mỗi chiều
Nợ em giây phút phiêu diêu mơ màng
Nợ em cả những khẽ khàng
Phòng the lạnh lẽo thu tràn heo may
Nợ em tay nắm bàn tay
Nợ em cả những đắm say nồng nàn
Dù tôi trả bạc trả vàng
Cũng không trả hết tình nàng đã trao...
Em phai tuổi trẻ má đào
Tôi làm sao trả năm nào tuổi xuân
Xin lỗi em vạn vạn lần
Kiếp sau tôi nguyện chung thân ...trả đều...
T.T.T
________
Tác giả: Trần Thị Thơm
ĐC: 0912.758.646
ĐC: Đông Hải I, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: