THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Liên Phương
Thương về khúc ruột miền Trung
Nước tràn như thác bão bùng bủa vây
Thương em chạy lũ sáng nầy
Mẹ già run rẩy đâu đây xóm buồn
Núi đồi dốc lở mưa tuôn
Xót đau người mất. Suối nguồn dâng cao
Sẻ chia tình nghĩa đồng bào
Lá lành đùm lá rách sao cho vừa
Bầu trời chưa dứt cơn mưa
Mái nhà đã trổ để chừa tiếng kêu
Mênh mông biển nước gọi chiều
Nhói lòng khúc ruột thân yêu đợi chờ
Áo màn cho mẹ em thơ
Bát cơm ấm lại bây giờ khó khăn
Thương về khúc ruột đang bầm
Vòng tay rộng mở tương thân giúp người
Miền Trung máu thịt ai ơi !
Mong ngày tan bão qua rồi gian nan
Em về cùng với xóm làng
Nhà xiêu dựng lại đường sang nối liền
Núi đồi trở giấc bình yên
Miền Trung khúc ruột trọn niềm yêu thương
L.P
Tác giả: Liên Phương (Tiền Giang)
Email:lienphuong47tiengiang@gmail.com
Điện thoại: 0376044688