Thứ hai, 22/06/2026,


Heo may ngang phố (Ngân Hậu) (19/09/2020) 

 HEO MAY NGANG PHỐ




Ngân Hậu


 

Ai cầm ngọn gió heo may

Thả ngang vào sớm thu nay dịu dàng

Dường như nhẹ tiếng lá vàng

Vừa rơi rất mỏng bên hàng cây thưa

 

Hương nồng hoa sữa thoảng đưa

Bóng người trong giấc mơ trưa mỉm cười.

 

N.H

 

Tác giả: Ngân Hậu

Thành Phố Thái Bình 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc khảnh - phamlinhnd@yahoo.com.vn - 0349890369 - Nam hồng -Đông Anh- Hà Nội  (Ngày 26/09/2020 16:38:14)

Heo may

Xin làm ngọn gió heo may
Giăng tơ thoang thoảng đất này quê hương
“Giữ hờ mép áo” người thương
Lạnh lùng chi mấy vấn vương thôi mà.

Nụ cười gần, ánh mắt xa
Kìa em, ý tứ hay là đợi ai ?
Những mong câu chuyện dông dài
Tìm đâu cho thấy, biết ai mà nhờ...

Phạm Ngọc Khảnh

  Nguyễn xuân Ngọc - NgocNx1939@gmail.com - 0377225720 - Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương  (Ngày 20/09/2020 4:13:36)

HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI

Heo may là gió của trời
Bay ngang thả dọc muôn nơi dịu dàng
Vào thu xào xạc lá vàng
Con lai ngơ ngác em càng cười tươi

Hương đồng gió nội đâu rồi?
Em ra thành phố bao người ước mơ
Không là hoa hậu tuổi thơ
Cũng là Á hậu đang chờ đăng quang

Xuân Ngọc

Các bài khác: