THĂM BẠN QUÊ
( Tặng nguyên Thượng uý: Trịnh Dũng. An Sinh. Đông Triều. QN )

Lại Quốc Biểu
Tay sần lăn lóc mồ hôi
Lật từng thớ đất giữa đồi hoang vu
An Sinh đêm trắng sương mù
Tắc kè canh giấc đánh đu trên cành
Ngủ rừng khi tóc còn xanh
Trường Sơn cánh võng đã thành chuyện xưa
Một thời gánh nắng đội mưa
Vết thương lõm xuống vẫn chưa liền đầy
Đời nghiêng như một gã say
Vừa buông tay súng đã xoay lõng cày
Ruộng vườn lam lũ từ đây
Trái na mở mắt mít dầy múi ngon
Bưởi đang vào vụ căng tròn
Vú sữa mơn mởn tươi non
Chim câu ríu rít gọi đàn
Bốn mùa hoa trái ngập tràn sắc hương
Điền viên vui với vô thường
Ngày thu gặp bạn vấn vương tình nồng
Tiếng cười thơm vị nhà nông
Thân thương lưu luyến mãi không muốn rời.
L.Q.B
Tác giả: Lại Quốc Biểu
133 Nguyễn Thị Định Thành Phố Hải Dương