Thứ hai, 22/06/2026,


Lặng thầm (Phạm Văn Việt) (07/09/2020) 

 LẶNG THẦM



Phạm Văn Việt




Lặng thầm đất triệu đời nay
Vẫn dành màu mỡ nuôi cây suốt đời
Lặng thầm cây ở mọi nơi
Cho bao bóng mát, hoa tươi, quả lành…

Lặng thầm mây tận cao xanh
Bạn cùng mưa gió, trăng thanh, mặt trời…
Lặng thầm sóng của biển khơi
Níu bờ cát trắng ngỏ lời yêu thương

Lặng thầm nơi những con đường
Trải bao giông bão tuyết sương bời bời!
Mới hay cảnh cũng như người
Nói ra không được thì thôi,..lặng thầm!..


P.V.V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________
Tác giả: Phạm Văn Việt
ĐT: 0976.915.675
ĐC:
xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên
                 
                       
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thúy Vinh  - Emailthuyvinh.1958gmail.com - 0886429709  - Số 6 Nguyênc Công Hòa Lê Chân HP  (Ngày 07/09/2020 15:33:33)

Bài thơ thật sâu sắc lặng thầm thật ý nghĩa. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ những lời rất tuyệt vời

Các bài khác: