MỜI VỀ HẢI DƯƠNG

Xuân Ngọc
Đò Mây đi tận chân trời
Đò Triều còn cách tạm thời phà qua
Muốn về duyên hải cùng ta
Rủ đi Móng Cái hay ra Hải Phòng?
Cầu đường các nơi đã thông
Muốn đi cao tốc cũng không ngại gì
Quen đường em dẫn anh đi
Vòng quanh phía Bắc xong thì vào Nam
Đẹp thay đất bốn ngàn năm
Đồng xanh biển biếc xanh Lam núi đồi
Ở đâu cũng đẹp cũng giàu
Đường xe, đường bộ, đường tầu đường không
Hải Dương anh ước anh mong
Vải thiều ngọt lịm, ấm lòng bánh gai
Thơm lừng bánh đậu tặng ai…?
Làm quà ngày cưới, nhà trai khéo chiều!
N.X.N