Thứ hai, 22/06/2026,


Trường Sơn nghe tiếng chim chiều (Đinh Thường) (29/08/2020) 

 TRƯỜNG SƠN
NGHE TIẾNG CHIM CHIỀU



Đinh THường





Tìm con, về với Trường Sơn
Tiếng chim khắc khoải… chắc cơn cớ gì?
Đài cao vạt nắng nhu mì
Chiều xô bóng mẹ, vân vi lẽ đời

Ngổn ngang lòng, lá xanh rơi
Khói nhang mẹ thắp ngát nơi anh nằm
Tuổi tên lạc bấy nhiêu năm
Rừng xa quần tụ xót đằm thời gian

Mẹ như trôi giữa đại ngàn
Vớt cơn bóng xế gắn hàn nỗi đau
Lặng thầm kẻ trước người sau
Tạc vào sông núi sắc màu kiên trung

Trường Sơn mưa xối, nắng nung
Mỏng manh dáng mẹ trập trùng phù vân
Bàn chân lần lữa bàn chân
Chim chiều giãi tiếng mấy lần xót xa…


Đ.T

 

 

 

 

 

_________
Nhà thơ: Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuong.tho@gmail.com
ĐC: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGÔ TRUNG DŨNG - ngotrungdungbc@gmail. com - 0366100581 - Cao Minh _Vĩnh Bảo Hải Phòng  (Ngày 29/08/2020 21:58:09)


Mẹ như trôi giữa đại ngàn/Vớt cơn bóng xế gắn hàn nỗi đau.
Một bài thơ rất hay mình rất thích nhất câu thơ trên của tác giả. nó đã chạm vào tâm hồn người đọc

















































Các bài khác: