LỤC BÁT NGẨN NGƠ
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Trăng tà ôm mộng năm canh
Ngồi trông chiếc bóng mong manh hiện về
Ai đi ôm trọn câu thề
Bỏ quên thuốc lú bùa mê cho người
Nhủ quên đi khóe mắt cười
Nhủ quên đi nét môi tươi nở giòn
Nhủ quên đi gót cỏ son
Ánh trăng vẫn cứ soi mòn từng đêm
Lối xưa người đã quên tên
Nhà xưa giờ chỉ còn nền cỏ lau
Áo xưa vẫn giữ nguyên màu
Hương xưa gió đến vò nhàu…bỏ đi
Tình yêu là cái chi chi
Lá vàng vẫn cứ xanh rì trong tim
Nặng duyên phải chuyến đò chìm
Một đời ngơ ngẩn đi tìm ngẩn ngơ.
N.L.C
_________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội