XA ĐỒNG
.jpg)
Cánh đồng còn một ụ rơm
Sao em chưa đốt để dồn ra giêng
Rơm thơm rạ mới mặt điền
Mừng con dế nhỏ lời chim tặng mùa
Tôi còn nhớ lắm ngày xưa
Vỏ tràm cuộn lại chơi đùa đá banh
Nắng nôi đã khác thị thành
Trên đầu không nón mà xanh da trời
Xa đồng xa ruộng em ơi !
Xa đêm soi ếch đứng ngồi chẳng yên
Về đây để chọn nỗi niềm
Nằm nghe xe cộ thấu tim ồn ào
Tác giả: Trần Liên Phương (Tiền Giang)
lienphuong47.tiengiang@gmail.com
|
Tác giả đã chia sẻ nỗi niềm nhớ quê hương xứ sở chúc mừng bài thơ thật da diết |