HÔM NAY
Đồng Kế
Ước gì được đến Hải Dương
Sợ rằng lại nhớ lại thương khó về
Sớm chiều yên ả làng quê
Cánh cò bay lả bốn bề gió trăng
Trao ta một cánh Bằng Lăng
Mà sao em chả nói rằng là yêu
Để mong mãi để mơ nhiều
Phà Mây cách bến, đò Triều cách sông
Gió lên cho tóc em bồng
Cho thơ anh vướng tơ hồng duyên xe
Gió nhiều lay đổ cành me
Thế là say bỏ bùa mê nhau rồi
Vì ai nên nỗi bồi hồi
Hết đi hết đứng lại ngồi không yên
Mấy bờ sông nước thuyền quyên
Người ngoan ôm lấy người hiền... hôm nay!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Email: kedong1959nb@gmail.com
|
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Ngọc đã đọc thơ và làm thơ rất hay, chia sẻ cảm xúc cùng Đồng Kế và đông đảo độc giả của Lục Bát Việt Nam! GỬI ANH ĐỒNG KẾ |