NGẮM HOA NHỚ CON
.jpg)
Hương Sinh
Con không về với tết quê
Nhành lan xa xứ mang về năm xưa
Ngại chi đông lạnh, nắng mưa
Quện hòa chùm gió nhặt thưa trước nhà
Hình như hiểu Chủ nơi xa
Xuân về lan nở nhành hoa chúc mừng
Ngắm hoa mẹ thấy bâng khuâng
Về nơi đất lạ mà không trái mùa
Cánh vàng tươi rói ngây thơ
Hồn nhiên thao thiết hững hờ đợi sương
Dù cho ngàn vạn dặm đường
Ngắm hoa mẹ thấy tình thương thật gần.
H.S
Tác giả: Hương Sinh
Điện thoại: 01237124046
|
Lòng Mẹ Như Biển Trời Mênh Mông Cảm ơn tác giả chia sẻ bài thơ hay |