CHỢ LÀNG

Thanh Phương
Về quê, đến với chợ làng
Mớ rau, nải chuối vội vàng bán mua
Dăm ba con cá, xóc cua
Cọng hành, củ tỏi... đong đưa mời chào.
Tán đa che mát trên cao
Lều tranh mái lá xạc xào gió lay
Cô hàng bánh đúc hây hây
Dao cau mắt liếc ngất ngây là tình.
Bên kia cong vút mái đình
Thuyền ai vừa đến dập dình mé sông
Ngọt ngào sản vật nhà nông
Ngô non hương tỏa ấm nồng đê mê.
Đi xa lưu luyến nhớ về
Chợ làng níu giữ hồn quê tháng ngày!
T.P
___________
Tác giả Thanh Phương (Lai Châu)
ĐT: 0988 204 796