Biển ơi (Đào Kưu) (31/07/2020)
BIỂN ƠI

Đào Kưu
Chiều nay trở lại quê nhà
Biển như không biển
Lòng ta bộn bề
Nhớ thời biển lắm đam mê
Thề nguyền son sắt... chẳng nề nắng mưa
Giữ đẹp như xửa xừa xưa
Nay thì nham nhở như chưa thề nguyền.
Biển giờ chỉ mải làm duyên
Đón đưa kẻ lắm bạc tiền.
Biển ơi.
Đ.K
________
Tác giả: Đào Kưu (Đào Anh Thụy)
ĐT: 0388.683.380
Email: anhthuyhp@gmail.com
ĐC: Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: