CHIỀU THU ĐỒNG LỘC

Phạm Ngọc Khảnh
Em đang độ tuổi trăng tròn
Hiến dâng trọn tấm lòng son cho đời
Nụ cười còn đậu trên môi
Đã thành bia đá giữa trời ngàn năm
Chìm trong đôi mắt xa xăm
Nỗi niềm tâm sự âm thầm khôn nguôi
Mũ nan mỏng thế em ơi
Mà che đỡ cả một thời đạn bom!
Em giờ xanh cỏ lặng yên
Trời cao mây quyện khói thiêng xa mờ
Tuổi xuân- con gái, đợi chờ
Đời đời lưu giữ với bờ thông xanh
Nhặt viên sỏi đỏ bên gành
Nghe còn nghèn nghẹn âm thanh những ngày
Chọn bông cúc trắng cầm tay
Dâng em một chút hương này mùa thu.
P.N.K
_________
ĐC: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội