NHỚ CHỊ
.jpg)
Nguyễn Đức Vân
Tên chị VẼ, khắc khổ rồi
Nhìn đôi dép vẹt cả đời đớn đau
Giàn trầu thiếu một hàng cau
Thân cò lặn lội đêm thâu chưa về
Chiến trường gọi tắt...B-C
Tiễn chồng ra trận triền đê đầu làng
Bồng con thơ dại nách mang
Ầu ơ...kẽo kẹt bên hàng tre xanh
Ngày buồn nhang khói, không anh
Đêm vui lẻ bóng, thôi đành đơn côi
Đào phai đã thắm chị ơi
Mà rưng rưng lệ cả đời vắng anh
Cháu, con khôn lớn trưởng thành
Ấm êm hoà thuận, vinh danh một nhà
Bao mùa mưa nắng nhạt nhoà
Vành khăn níu chị, hương hoa bên chồng
Tấm bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG
Bóng hình anh chị rẻo đồng sớm hôm
Lưng đau, gối mỏi, chân dồn
Em về kính lễ...bồn chồn nhớ thương !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
655 Lê Thanh Nghị, thành Phố Hải Dương