Chủ nhật, 21/06/2026,


Thương thay (Vũ Kim Thanh) (09/07/2020) 

 THƯƠNG THAY



Vũ Kim Thanh



Thương thay cái chữ ngoằn ngoèo
Cái tình thẳng tuột tôi đeo vào long
Thương thuyền chèo chống ngược dòng
Thương người xa vắng chờ mong cả đời

Thương niềm tin cố rạng ngời
Trong tim gầy héo rã rời nhịp đau
Thương Trầu nhung nhớ buồng Cau
Thương hoàng hôn đổ, chim mau về ngàn

Thương nhạc sầu lạnh cây đàn
Trăng thu vàng úa chợt tàn giấc mơ
Thương ai đứt đoạn đường tơ
Cô đơn một bóng vật vờ canh thâu

Thương câu hỏi biết tìm đâu
Niềm tin hạnh phúc chìm sâu chốn nào?
Người về nương bóng non cao
Tôi mò đáy biển ngọc nào cho Thơ.


V.K.T
 
 
 
 
 
 
 
 
_______
Tác giả: Vũ Kim Thanh
London - Anh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 09/07/2020 22:44:41)

Cám ơn tác giả Vũ Kim Thanh, tuy ở xa vẫn quan tâm gửi bài đăng, đồng thời cũng là người yêu và làm thơ lục bát nhiều năm...

Các bài khác: