CHIỀU HÈ QUÊ MẸ!

Nguyễn Xuân Môn
Ngày treo lơ lửng giữa Hè
Chiều nghiêng lạng lách qua khe đất trời
Mây hong già nắng xốp tơi
Nắng như lụa trắng vắt lơi ngang chiều
Đất cằn nhăn mặt đăm chiêu
Với lưng tát nước lẫn nhiều lo toan
Rượt ngày mẹ gánh đa mang
Bước chân đo hụt vội vàng nhà nông
Ngó em chân vấp phải… lòng
Nửa say nửa tỉnh nửa không là mình
Chiều cong về phía mái đình
Dáng thon õng ẹo chùng chình qua quê
Cạn ngày mệt lả tiếng ve
Tự thiêu mình, phượng đỏ nhòe hoàng hôn
Sáo diều giỡn gió đầu thôn
Trâu no cõng vạt chiều hôm lại nhà
Mái tranh khói bếp la đà
Dắt theo hương vị thật thà tình thân…
Trầu leo, vắng mẹ "gẫy chân"
Cau gầy bóng ngã bâng khuâng cả chiều!
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Thành Phố Hải Phòng