Em về trên phố mưa (Trần Thị Thu Hà) (04/07/2020)
EM VỀ TRÊN PHỐ MƯA...
.jpg)
Trần Thị Thu Hà
Em về trên phố trời mưa
Mây giăng gió khẽ trêu đùa áo em
Hạt mưa thấm ướt vai mềm
Nhà ai hoa tím bên thềm nhẹ lay...
Tóc em ướt lẫn vào mây
Áo lẫn vào nước ngất ngây dịu dàng*
Anh làm giọt nước mơ màng
Để môi khẽ chạm nhẹ nhàng lên môi...
Em về trên phố mưa rơi
Làm cho nghiêng ngả đất trời yêu nhau
Giọt mưa đan xéo chênh chao
Luồn trong sâu thẳm cồn cào thiết tha
Gót son em đẹp mặn mà
Lẫn trong mưa dáng ngọc ngà dễ thương
Xin làm hiên nhỏ bên đường
Che em một thoáng vấn vương trọn đời...
* Ý thơ của Nguyễn Duy
T.T.T.H
__________
Nhà giáo: Trần Thị Thu Hà
ĐT: 0919652989
Email: tranhataydo@gmail.com
CQ: Trường Trung học cơ sở Tây Đô, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: