Hoa lục bình (Nguyễn Đức Vân) (27/06/2020)
HOA LỤC BÌNH

Nguyễn Đức Vân
Lục bình tên gọi bèo tây...
Bên đập Bá Thuỷ* chen dầy sông quê
Gió đưa sóng đẩy xô về
Lá xanh, hoa tím mẩn mê bao người
Bốn mùa bèo dạt mây trôi
Thiếu hương ngào ngạt cho đời vẫn say
Thuyền xưa neo đậu bến này
Mộng mơ áo tím đêm ngày nhớ nhau
Long Xuyên- Cậy nối nhịp cầu
Lở bồi, trong đục, nông sâu hỏi bèo
Đồng làng nắng hạn, mưa reo
Có ai nhớ đến phận bèo ngược xuôi
Lang thang cá nước chim trời
Lục bình biêng biếc, một đời thuỷ chung
Đã qua một thuở vẫy vùng
Hoàng hôn tím nhớ em cùng bèo tây !
N.Đ.V
_________
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
655 Le Thanh Nghi, tp Hải Dương
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: