GÁNH QUÊ
.jpg)
Phạm Luyến
Con về giỗ mẹ chiều nay
Xốn xang kỷ niệm tháng ngày tuổi thơ
Gánh quê…có tự bao giờ
Mà cong đòn gánh mẹ chờ qua cân
Rạ rơm chất đống đầy sân
Chuối rau nặng gánh nhanh chân chợ chùa
Gánh quê ấm cả ngày xưa
Bánh đa bánh đúc chợ trưa hóng quà
Râm ran mẹ đã về nhà
Có thêm cút rượu phần cha ngày mùa
Tiện tằn trao đổi bán mua
Cả ngày dư giả chắc vừa nồi canh
Lo toan mắm muối dưa hành
Cái kim sợi chỉ...bức tranh Đông Hồ
Gánh quê, gánh cả bốn mùa
Trẻ con hóng mẹ vui đùa chõng tre
Để con theo bạn theo bè
Mẹ cha vắt kiệt triền đê tháng ngày
Để con có bát cơm đầy
Mẹ cha quặn thắt vạt cầy nắng se
Ruộng đồng bươn bải nón mê
Gánh quê gánh cả hồn quê mặn nồng
Mẹ cha giờ chốn thiên bồng
Hồn quê con gánh mà không thấy người.
P.L
________
Tác giả: Phạm Luyến
ĐT: 0912.277.144
Gmail: phamdinhluyen1957@gmail.com
ĐC: 214 Trần Thánh Tông, P. Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, T. Thái Bình