CỎ DẠI

Nguyễn Quang Tuyến
Tả tơi sau những bão giông
Lại chen chúc mọc cánh đồng ven đê.
Biếc xanh khắp nẻo đường quê
Ngỡ như cỏ dại chưa hề biết đau.
Đất dưới chân, trời trên đầu
Chỉ quen lăn lóc dãi dầu nắng mưa.
Gió đè nát ngọn đẩy đưa
Đắng cay cam chịu chát chua cũng đành.
Phủ êm từng nấm vô danh
Dạt trôi thân phận mong manh tháng ngày.
Mây che kín vạt cỏ gầy
Phất phơ trên đỉnh núi dầy triệu năm...
Thấp hơn tháp Ngọc xa xăm
Cao hơn vực thẳm tối tăm luân hồi.
Cỏ thì vẫn dại thế thôi
Muôn đời kết chặt thành nôi ngút ngàn.
N.Q.T
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quang Tuyến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0763.412.301
Email: quangtuyen13031947@gmail.com
ĐC: Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng