Chủ nhật, 21/06/2026,


Nối lại câu thơ (Đỗ Hoàng Phong) (24/06/2020) 

NỐI LẠI CÂU THƠ

 

 

Đỗ Hoàng Phong

 

 

Từ ngày đại dịch Côvi

Câu thơ lỗi nhịp chỉ vì nhiễm lây

Niềm mong nỗi nhớ vơi đầy

Thơ tình cũng ngại trao tay ai cầm

 

Khẩu trang ngăn cách giọng ngâm

Nét son mờ tỏ phai dần làn môi

Nón quai thao dấu nụ cười

Chợ chiều đây đó bóng người vắng tanh

 

Thuyền bơi sóng vỗ chòng chành

Trong mây ẩn hiện môt vành trăng non

Chờ em con mắt đã mòn

Sáo diều cũng nhác véo von bầu trời

 

Một mình một bóng đơn côi

Chiêm bao chất nặng đầy vơi canh trường

Trời đông đã tỏa vầng dương

Cho ngày hội ngộ, mở đường thơ văn

 

Đánh cho Co Vid quy hàng

Câu thơ Lục Bát nâng tầm hơn xưa

Thi đàn kẻ đón người đưa

Tay ngà lại dệt nhặt thưa câu vần

 

Nắng hè đốt cháy mùa xuân

Vẳng đưa cành phượng ve ngân trở về

Ngôn từ mang gửi thi đề

Chiếu thơ lại mở, tình quê dạt dào.

 

 

Đ.H.P

 

Tác giả: Đỗ Hoàng Phong 94 tuổi

HV CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0353226618

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Đan Phượng - Hà Nội  (Ngày 24/06/2020 15:40:50)

Nối lại câu thơ - thật hay, đầy ý nghĩa.
Bác ơi, Covid đã tan
Vườn thơ ta lại ngập tràn niềm vui !
Chúc TG thọ trọn trăm tuổi, sức khỏe dồi dào tiếp tục có nhiều thơ hay cho cháu con thưởng thức !
Trân trọng !

Các bài khác: