VỊN
.jpg)
Phạm Ngọc Lại
Nom kìa, gió vịn vào mây
Dìu nhau đi đó, đi đây… cùng trời
Ngẩn ngơ những ngọn mồng tơi
Vịn vào bờ giậu mà ngời ngời xanh
Nom kìa, những giọt nắng hanh
Vịn vào đồng rộng để thành mênh mông
Cánh bèo chẳng ngại bão giông
Vịn vào con nước cứ bồng bềnh trôi
Chúng mình cũng thế em ơi
Vịn vào nhau để cuộc đời nên thơ
Tình yêu như một giấc mơ
Vịn vào nhung nhớ, đợi chờ không phai
Nhưng giờ vi rút…tác oai
Thôi mình sẽ vịn vào bài thơ nghe!
P.N.L
________
Tác giả: Phạm Ngọc Lại
ĐT: 0983.947.262
Email: phamlai1955@gmail.com
ĐC: TP. Hà Nội