Năm em đội nón không quai (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (19/06/2020)
NĂM EM ĐỘI NÓN KHÔNG QUAI

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Gặp nhau lục bát Vân Tra
Năm em xinh xỉnh như hoa cuối mùa
Kệ đời nắng héo ruột dưa
Cứ son, cứ phấn mặc mưa chòng chành
Đời cong hùa gió vít cành
Con thuyền không bến mong manh kiếp người
Cạn ngày tóc bạc xuân phơi
Nón không quai lội giữa đời như không
Năm em, năm bến, chẳng chồng
Mỗi người một cảnh bão giông sóng dồi
Ước gì như đũa có đôi
Ước mâm có bát cho tôi có chàng
Nào ai dám xé rào ngang ?
Gai hồng cào xước đa mang - ai nào
Đời em như hạt mưa rào
Có ai làm nón quai thao một ngày?
Ừ. Thì hạnh phúc đi vay!
Khế chua, sung chát, đắng cay quen rồi
Năm em gái góa giữa đời
Đố ai - dám buộc - tơ trời - làm quai?
N.T.T.N
_________
Nhà thơ: Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0981.699.826
Email: nguyenthuyngoanhp@gmail.com
ĐC: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: